Tình tôi ơi! Em đâu rồi một nửa?
Mỗi chiều về anh thiếu bữa cơm ngon
Nhớ người ta, anh tựa cửa mỏi mòn?
Đông đã đến, sao thu còn say ngủ?
Lá vàng buông, xua nắng chiều ủ rủ
Gió đông về nhặt sắc lá thu phai
Trắng canh thâu, anh lặng lẽ u hoài
Mơ bóng nhỏ, tóc em cài hoa nắng
Tình tôi ơi! mấy thu rồi xa vắng
Đợi em về mang nắng ấm ban mai
Xua bóng đêm lạnh giá trắng canh dài
Mong ấm lại của tháng ngày chờ đợi
Tình tôi ơi! Chốn xa miền diệu vợi
Có hay lòng! Ai đó đợi chờ trông
Nhặt tơ vương, anh se sợi chỉ hồng
Mong duyên thắm, ta cùng chung lối mộng
Nguyễn Nhân
Nguồn:Đợi người thương Bạn hãy Like hoặc Comment để ủng hộ Thobuon.com bạn nhé .Chúc bạn có những giây phút thật vui vẻ (^_*)